19:54 | 21/05/2017

Miu Lê trình diễn "Còn tuổi nào yêu em" trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn

Tapchisaoviet - Tối ngày 20/5/2017 vừa qua, đêm nhạc Trịnh – Khúc Tình Đời do tập thể sinh viên lớp K20PR2, khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông trường Đại học Văn Lang tổ chức với sự đồng hành của Học bổng Trịnh Công Sơn đã chính thức diễn ra.

Trước khi chương trình diễn ra, “trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi” khiến Ban tổ chức khá lo lắng. May mắn thay, cơn mưa không ngăn được tấm lòng yêu nhạc Trịnh của những khán giả trẻ.

Trong đêm nhạc, nhiều ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được thể hiện qua các bạn sinh viên đến từ Câu lạc bộ Guitar, Câu lạc bộ Âm nhạc Sol của trường Đại học Văn Lang, TP. HCM. Dẫu tuổi đời các bạn còn rất trẻ nhưng tình cảm cũng như cảm xúc mà các bạn đặt vào từng câu hát đủ để khiến cho khán giả bên dưới lay động theo. Một điều khiến cho khán giả vô cùng ấn tượng trong đêm nhạc chính là sự dẫn dắt khéo léo và tình cảm của MC. Trước mỗi bài hát, cô sinh viên đã kể những mẩu chuyện, đọc những lời thơ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, khơi gợi cảm xúc trong lòng mỗi khán giả.

 

Gần cuối chương trình, không khí đêm nhạc “nóng” hơn với sự xuất hiện của ca sĩ Miu Lê. Trong không gian lắng đọng, giai điệu bài hát “Còn tuổi nào cho em” vang lên cùng giọng ca của Miu Lê đã khiến cả hội trường vỡ òa trong cảm xúc. Để tiếp nối chương trình, Miu Lê còn mang đến một chút phá cách trong đêm nhạc khi trình diễn hai ca khúc mới “Mình yêu từ bao giờ” và “Anh đang nơi đâu”. Khi được hỏi tại sao lại nhận lời tham gia chương trình này, cô nàng chia sẻ:

“Tiêu chí của Miu Lê khi nhận show là thường ưu tiên trình diễn tại các trường học. Đặc biệt hơn, đây còn là chương trình về nhạc Trịnh – dòng nhạc mà Miu rất thích. Ngày xưa còn nhỏ mình không hiểu nhạc Trịnh nhưng càng lớn lên, những ca từ và cảm xúc trong các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn càng khiến mình yêu thích hơn. Chắc chắn trong tương lai, Miu vẫn muốn tiếp tục được hát những ca khúc nhạc Trịnh”.

 

Kết thúc chương trình, các ca sĩ trong đêm nhạc cùng nhau thể hiện bài “Hãy yêu nhau đi” trong tiếng đệm đàn piano. Song song đó, những cánh hoa hồng vàng cũng được rải tràn ngập hội trường, tạo hiệu ứng thị giác hòa chung với cảm xúc bài hát.

 

Đêm nhạc đã thành công khi mang đến một buổi tối lắng đọng để mọi người cùng nhau hát và tưởng nhớ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - một người nhạc sĩ tài hoa và vĩ đại - người đã truyền cảm hứng nghệ thuật và nhân văn đến nhiều thế hệ người Việt. Đêm nhạc cũng góp phần lan tỏa thông tin về Học bổng Trịnh Công Sơn – Học bổng được thành lập bởi gia đình cố nhạc sĩ cùng Học viện Âm nhạc và Nghệ thuật SOUL (SMPAA) với mục đích hỗ trợ các tài năng âm nhạc có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhằm tạo nên một thế hệ trẻ tiềm năng và toàn diện.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...