06:00 | 10/06/2019

Ngọc Sơn tiếp tục tạo hiện tượng khi liveshow cháy vé tại Thủ Đô

Tintuc - Liveshow “Tình phụ tử” của danh ca Ngọc Sơn diễn ra vào 20h ngày 8/6, đúng vào lúc tuyển Việt Nam đá chung kết King’s Cup 2019 nhưng khán giả vẫn kéo nhau đến phủ kín chỗ ngồi Nhà hát lớn Hà Nội.

Diễn ra đúng vào dịp cuối tuần và trùng với chung kết King’s Cup, trận đấu có tuyển Việt Nam tham dự khiến Ngọc Sơn cảm thấy khá đáng tiếc khi không được dõi theo cổ vũ đội nhà.

Bản thân nam danh ca cũng là một người rất yêu thể thao và luôn theo sát hành trình của đội tuyển Việt Nam, tuy nhiên vì đã lên lịch hẹn với khán giả từ trước đó nên “ông hoàng nhạc sến” chỉ còn biết gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy trò HLV Park Hang-seo.

Liveshow Tình phụ tử của danh ca Ngọc Sơn diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội có sự đồng hành của những học trò mà anh hết lòng dìu dắt như Giang Hồng Ngọc, Lương Gia Huy, Duy Cường, Yuuki Ánh Bùi; những người đồng nghiệp mà anh vô cùng trân trọng như danh ca Giao Linh, Randy, con gái nuôi Hoàng Châu, Trường Tuấn, dẫn dắt chương trình MC Ngọc Phú. Trong khi các show khác đều tạm hoãn thì liveshow Ngọc Sơn vẫn bùng nổ và “cháy vé”.

Trong liveshow lần này, ngoài khán giả Thủ Đô còn có rất đông khán giả không ngại đường xá xa xôi, nhiều khán giả đến từ các tỉnh xa như Lạng Sơn, Hải Phòng, Móng Cái, Tuyên Quang, Bắc Ninh… cũng tranh thủ đến thật sớm để lắng nghe giọng ca của thần tượng. Việc khán giả đến kín chỗ của Nhà hát lớn Hà Nội, thậm chí nhiều người đến sau chấp nhận ngồi ghế súp cũng khiến Ngọc Sơn vô cùng cảm kích. Anh hiểu được rằng mọi người đều rất yêu bóng đá nhưng cũng rất cảm ơn khi khán giả đã chọn đồng hành với Ngọc Sơn trong buổi tối cuối tuần quý giá này.

Mở đầu chương trình, danh ca Ngọc Sơn xuất hiện hoành tráng cùng hàng chục vũ công và thể hiện ca khúc “The Spectre” – một trong 2 MV mới anh vừa ra mắt cách đây vài ngày trên kênh Youtube Ngọc Sơn Production. Màn trình diễn với đèn led được thực hiện công phu, hấp dẫn khiến khán giả dành những tràng vỗ tay vang dội. Ở tiết mục này, Ngọc Sơn không ngại mặc trang phục đèn led, khoe những bước vũ đoạn điêu luyện khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng ngưỡng mộ.

Nam danh ca cũng mang tới liveshow những ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh như “Tình mẫu tử”, “Tình phụ tử”, “Tình cha”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh”, “Lỡ yêu”… Và cả những ca khúc mà khán giả Hà Nội lần đầu được nghe Ngọc Sơn hát như “Chiều hạ vàng”, “Mưa bụi ngày xưa”…

Đặc biệt, loạt ca khúc EDM đỉnh cao được Ngọc Sơn tự sáng tác hoặc phối khí lại từ nhạc nguyên tác được nam danh ca lần đầu thể hiện trên sân khấu như “Somethings Just Like This”, “You are woman”,  “Daddy Cool”, “Thiên đường xanh”, “Touch by touch”,… nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Không ít khán giả ngẩn ngơ khi biết rằng những ca khúc EDM cực đỉnh này do chính Ngọc Sơn tự hoà âm phối khí. Ít ngờ rằng một “ông hoàng nhạc sến” luôn gắn bó với các ca khúc trữ tình bolero giờ đây lại tạo ra những tác phẩm EDM “để đời” như thế.

Với chất giọng đầy nội lực và cảm xúc của mình, danh ca Ngọc Sơn đưa khán giả đi hết những trải nghiệm tuyệt vời của một đêm nhạc chất lượng. Sự đa năng, đa tài của danh ca Ngọc Sơn khiến người hâm mộ không khỏi thán phục.

Bên cạnh đó là màn trình diễn đầy hoài niệm của danh ca Giao Linh với “Vùng lá me bay”, “Người tình không đến”… Yuuki Ánh Bùi mang những cảm xúc khắc khoải với “Vùng lá me bay”, “Yêu một mình” hay Duy Cường, Giang Hồng Ngọc, Hoàng Châu, Trường Tuấn đều ghi dấu ấn với những ca khúc bolero trữ tình đầy rung động.

Giây phút lắng động nhất chương trình đó chính là khoảnh khắc Duy Cường quỳ gối ôm chầm lấy cha nuôi Ngọc Sơn, dâng lên cha một bó hoa tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc này cả hai cùng rơi nước mắt và song ca ca khúc “Tình phụ tử”. Ngay bên dưới, khán giả cũng không khỏi xúc động khi từng câu từng chữ của “Tình phụ tử” được vang lên thật thấm thía.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...