15:00 | 20/01/2019

Thiên thần chiến thắng Ác quỷ tiến thắng đến “thiến đường” tại Mình ăn trưa nhé

Tintuc - Tại tập 11 Mình Ăn Trưa Nhé, ngay đoạn mở màn MC Sam đã lập tức “chiếm sóng” Mình Ăn Trưa Nhé khi bộc lộ mong muốn “lấn sân” lĩnh vực ca hát. Tuy nhiên, thú vị không chỉ dừng lại ở đó bởi những người chơi ở tập này còn “lầy lội” gấp mấy lần Sam.

Mình Ăn Trưa Nhé tập 11 chào đón 6 người chơi nam bao gồm Duy Luân, Đức Trí, Hoàng Thức của đội Thiên thần; Đình Huy, Khánh Đala, Vũ Huy của đội Ác quỷ. Như giới thiệu thì Đình Huy, Khánh Đala, Vũ Huy cùng đến từ nhóm nhạc Mystery, để không khí của chương trình trở nên rộn ràng hơn 3 chàng trai đã mang đến ca khúc “tủ” của nhóm mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất không nằm ở giọng hát của Mystery mà đến từ cô nàng MC Sam khi liên tục chen ngang đòi hát chung với hi vọng mong manh là được “lấn sân” lĩnh vực ca hát khiến khán giả cười cười mỏi mệt.

VÒNG 1: ĐI CHỢ

Vì để thua Thiên thần khi oẳn tù tì nên Ác quỷ chính là đội bắt đầu cuộc chơi trước. Nhận vai trò là người nhận thông tin của đội bạn và truyền cho đội mình nhưng Đình Huy liên tục nghe nhầm. Đỉnh điểm là thông điệp “táo hồng Phan Rang” thành “mật ong vây cá” khiến đồng đội khó lòng lấy đúng. Tuy nhiên, may mắn vẫn mỉm cười với Ác quỷ khi vẫn mang về 2 đáp án chính xác.

Dù thi sau nhưng Thiên thần cũng không khá hơn, điển hình là những pha nghe nhầm trầm trọng: “nước hạt é hương cocktail” thành “nước cá kèo”, “kiệu ngâm chua ngọt” thành “bột ngọt”, “bánh pizza hải sản” thành “bánh mì hải sản”,… cứ như vậy, kết thúc lượt chơi Thiên thần không mang về được bất kì nguyên liệu nào đúng.

Sau vòng 1, kết quả 1 – 0 tạm nghiêng về cho Ác quỷ

VÒNG 2: GỌI MÓN

Tại vòng chơi thứ 2, Thiên thần trở thành đội chơi trước. Đức Trí tỏ ra rất nhạy với các nguyên liệu được “giấu kĩ” trong thông điệp của đội bạn , dù bị chơi khó nhưng vẫn mang về 3 đáp án chính xác cho đội mình.

Ác quỷ đang dần trở nên lép vế, khi thì nghe trật lất nên không truyền đúng cho đồng đội, khi thì nghe đúng nhưng đồng đội lại lấy sai. Cuối cùng, Ác quỷ chỉ mang về được 1 nguyên liệu chính xác.

Sau vòng 2, kết quả 1 – 1 cho 2 đội.

VÒNG 3: VÀO BẾP

Thiên thần cần vào bếp với món “Gỏi chân gà rau răm gồm có: chân gà, hành tây, tỏi, tiêu xay, nước mắn, chanh”. Minh Luân nghe “trớt quớt” nguyên liệu chính, thay vì “chân gà” lại lấy “trứng gà” và còn mạnh miệng phát ngôn lấy trứng gà để làm món… hột vịt xào khiến MC Sam đỡ không nổi độ “lầy lội” và “hồn nhiên” của anh chàng. Phần nấu ăn của Thiên thần được đánh giá là rất thong thả bởi vì… không có nguyên liệu gì để làm cả. Kết quả, Thiên thần đúng 2/6 nguyên liệu được yêu cầu.

Ác quỷ cần vào bếp với món “Canh bí đỏ gồm có: bí đỏ, thịt heo xay, hành tây, hành lá, đậu hủ, ngò rí”. Ác quỷ nấu ăn rất đẹp mắt và chuyên nghiệp dưới sự chỉ đạo của người bếp trưởng Vũ Huy. Trong lúc đội mình nấu ăn, Vũ Huy không cho phép đồng đội “manh động”, muốn làm gì phải hỏi ý kiến Vũ Huy trước. Tuy quy trình chặt chẽ như vậy nhưng kết quả Ác quỷ cũng chỉ lấy được 2/6 nguyên liệu đúng.

Như vậy, 2 đội tạm hòa với tỷ số 3 – 3. Để phân thắng bại Thiên thần và Ác quỷ buộc phải bước vào vòng thi phụ. Với câu hỏi “Trong vòng 10s nêu tên 10 loại trái cây bắt đầu bằng chữ M” Vũ Huy đã giành quyền trả lời trước nhưng trả lời sai khiến đội mình thua. Vậy, Thiên thần chính thức là đội thắng cuộc mà không tốn 1 giọt mồ hôi tiến thẳng đến “thiên đường” thưởng thức món ăn 5 sao của đầu bếp Võ Hoàng Nhân.

Tuần này, Võ Hoàng Nhân mang đến món Vịt nướng chao. Món ăn cầu kỳ này đã khiến đội chiến thắng khen hết lời và ăn ngấu nghiến bởi vì quá thơm ngon.

Đón xem tập 12 chương trình Mình Ăn Trưa Nhé mùa 2 được phát sóng vào lúc 12g30 Chủ Nhật, ngày 27/01.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...