11:30 | 07/05/2024

NSND Thu Hiền có nhiều cảm tình với thí sinh tại Dấu Ấn Việt 2024

Tintuc - Dấu Ấn Việt chính thức bước sang bảng thi mới, mở ra cơ hội để những tài năng âm nhạc truyền thống cách mạng được tỏa sáng và khẳng định bản thân.

Chương trình “Dấu Ấn Việt” bước sang bảng thi thí sinh với hơn 20 gương mặt đã xuất sắc vượt qua vòng casting của chương trình cùng sự đồng hành cùng 7 ca sĩ với vai trò đội trưởng: Đoàn Đại Hòa, Miha, Triệu Long, Hồng Mơ, Yên Nhiên, Huy Luân, Dương Quốc Hưng. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của bộ ba giám khảo kỳ cựu NSND Thu Hiền, NSND Tạ Minh Tâm, đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh hứa hẹn sẽ đem đến những màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn.

Đến với vòng thi Bán kết có 20 thí sinh tham gia tranh tài và 14 cái tên sẽ được đi tiếp vào vòng sau. Kết quả dựa trên tổng điểm đến từ ban giám khảo chuyên môn, tiếp đến là phần lựa chọn thí sinh của các đội trưởng, cuối cùng là nguyện vọng của thí sinh chọn về đội mà mình mong muốn.

Thiên Phú – “Chào anh giải phóng quân – Chào mùa xuân đại thắng”

Mở đầu đêm thi, Thiên Phú chinh phục cả trường quay bằng giọng ca hết sức ấn tượng bài hát “Chào anh giải phóng quân – Chào mùa xuân đại thắng”, đây là một trong những ca khúc biểu tượng cho chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta trong công cuộc kháng chiến cứu nước. Với chất giọng khỏe khoắn, truyền cảm, cô nàng Thiên Phú tái hiện lại hoàn hảo một lời ca ngợi chiến công hiển hách của quân dân ta mừng thống nhất đất nước.

Phần trình diễn nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo chuyên môn. Đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh nhận xét: “Em là một trong những nhân tố rất quý ở chương trình này, bởi em đó đủ nhiều chất liệu làm hay thêm những gì em muốn. Cách em hát rất “hút” người nghe và cho anh thấy em đặt niềm yêu thương, sự khao khát vào từng lời hát và anh hi vọng em sẽ có dấu ấn trong chương trình này.”

Hồ Quang Tùng – “Quảng Trị Yêu Thương”

Khác hẳn với các phần thi trước đó, Hồ Quang Tùng mang làn điệu dân ca Huế đến sân khấu Dấu Ấn Việt. Lựa chọn một trong những bài hát được mệnh danh là “bản tình ca bất hủ về Quảng Trị” với bài hát “Quảng Trị Yêu Thương”, khiến chàng trai trẻ nhận được khá nhiều những góp ý từ phía ban giám khảo và các vị mentors.

NSND Tạ Minh Tâm động viên: “Khi chọn một bài hát để đi biểu diễn hoặc đi thi, em cần phải nghiên cứu kỹ bài hát đó có phù hợp với mình hay không. Đây là lần đầu em hát dòng nhạc này, đó là sự bất lợi cho bạn và  mong em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa”.

Giám khảo Vũ Thành Vinh thổ lộ, rất mong các bạn trẻ sẽ yêu dòng nhạc quê hương cách mạng, có thể bằng cách này hoặc cách khác cũng sẽ khiến chúng ta gợi nhớ về dấu ấn năm tháng qua những ca khúc.

Huyền Thương – Đất Nước Lời Ru

Thí sinh Huyền Thương chọn thể hiện một ca khúc đầy sự thiêng liêng, ý nghĩa là Đất Nước Lời Ru. Hình ảnh người mẹ trong ca khúc do nhạc sĩ Văn Thành Nho sáng tác không chỉ đơn thuần nói đến tình mẫu tử giữa con người với con người mà được tác giả nâng lên một tầm cao khác đó là biểu tượng của đất nước, Tổ quốc. Nhạc sĩ ví mỗi người dân Việt Nam không thể tách rời đất mẹ của mình, như những đứa con không thể thiếu mẹ.

NSND Tạ Minh Tâm có lời khen cho tiết mục trên: “Về tổng thể, phần biểu diễn của em tôi cho là ổn về mọi mặt. Tuy nhiên, trên tinh thần nguyên bản thì chúng ta phải tìm cách để thể hiện có chiều sâu hơn, tôi ủng hộ cái mới, nhưng mới phải độc đáo, cái mới phải trội hơn cái cũ rất nhiều thì đó mới là điều tuyệt vời và tôi đang trông chờ các em làm được hơn thế nữa”.

Giám khảo Vũ Thành Vinh cho rằng Huyền Thương có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa khi cô vừa có sắc vóc, vừa có giọng hát nội lực.

Trần Dương Phi – Những Ánh Sao Đêm

Chọn thể hiện ca khúc đã quá nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đây được xem là một bài toán khó cho Trần Dương Phi. Khi viết bài hát này, nhạc sĩ đã lồng vào câu chuyện của những người con xa quê luôn mơ một ngày được trở về để xây dựng miền Nam. Tầng ý nghĩa sâu xa cùng với độ khó yêu cầu quãng giọng phải thật sự chắc chắn, mặc dù hơi quá sức nhưng Trần Dương Phi đã cố gắng hết sức thể hiện tốt nhất  phần thi của mình.

NSND Thu Hiền góp ý cho phần thi trên: “Bài hát này thì phải học thanh nhạc mới thể hiện được trọn vẹn, đầy đủ khí chất mà tác giả mong muốn. Nhìn phong cách hát của em, tôi cảm thấy rất dễ chịu, nhưng có đôi chỗ em sáng tạo để khoe làn hơi thì tôi chưa thích lắm”.

Nói thêm về tiết mục của Trần Dương Phi, NSND Tạ Minh Tâm cho biết anh ủng hộ việc sáng tạo của các bạn trẻ nhưng đa số làm chưa tới, anh hy vọng thời gian tới sẽ thấy sự mới lạ chất lượng hơn.

Nguyễn Văn Lộc – “Hãy yên lòng mẹ ơi”

Chọn ca khúc “Hãy yên lòng mẹ ơi” được mệnh danh là “lời ru cho những người lính”, Nguyễn Văn Lộc mang đến một giai điệu nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Bài hát như một lời động viên, an ủi người mẹ già nơi quê nhà, đồng thời cũng là lời hứa hẹn của người con về ngày trở về đoàn tụ.

Góp ý về phần thi trên, giám khảo Vũ Thành Vinh cho biết Nguyễn Văn Lộc cần có sự đầu tư, nghiên cứu thêm, bài hát cần có sức sống, chiều sâu hơn. Mỗi bài hát có thông điệp, có chữ ký của mình nhiều hơn thì sẽ để lại ấn tượng sâu hơn.

NSND Thu Hiền có nhiều cảm tình với tiết mục trên: “Phải nói em rất dũng cảm khi hát bài này. Tôi thấy ở em một thế hệ mới nên dù có đôi chỗ hát chưa tốt cũng không sao. Tôi nghĩ rằng dám hát để mình thể hiện cái chưa tốt, để rồi mình lắng nghe những góp ý và sẽ thành công hơn”.

Kết thúc phần thi của 5 thí sinh, Thiên Phú xuất sắc đạt 28,5 điểm với ba lượt lựa chọn. Hồ Quang Tùng dành được 27 điểm với một lượt chọn. Huyền Thương với 27,5 điểm và ba lượt chọn. Trần Dương Phi đạt 26 điểm với 3 lượt chọn và cuối cùng là Nguyễn Văn Lộc với 25,5 điểm và một chọn. 

Đón xem chương trình Dấu Ấn Việt do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Truyền thông Khang thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21h tối Thứ Bảy hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 10 lên sóng vào ngày 11/05/2024.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...