06:00 | 10/01/2023

Quang Hà, Quốc Đại, Thùy Trang, Lâm Vũ tung chiêu cho học trò đêm chung kết

Tintuc - Chinh Phục Thần Tượng đang đi đến chặng cuối cùng tìm ra quán quân của mùa giải 2022 với bốn mỹ nữ tranh tài: Sương Sương (đội Quốc Đại), Thy Lư (đội Lâm Vũ), Dương Huệ (đội Quang Hà) và Ngọc Châu (đội Thùy Trang).

Trên sân khấu Chinh Phục Thần Tượng, đã có 36 gương mặt trẻ đã đến và có những cuộc chinh phục ngoạn mục các thần tượng của mình, mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng, khiến các ca sĩ chủ đề, các giám khảo và các khán giả phải ngạc nhiên về giọng hát của mình. Trải qua các vòng thi, từ đơn ca, đến song ca, chỉ còn lại 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng nhau bước vào tranh tài trong vòng thi chung kết xếp hạng, đó là: Sương Sương (đội Quốc Đại), Thy Lư (đội Lâm Vũ), Dương Huệ (đội Quang Hà) và Ngọc Châu (đội Thùy Trang).

Cả 4 thí sinh nữ của sẽ cùng tranh tài trong hai đêm thi: Đêm chung kết 1 là phần thi đơn ca, đêm chung kết 2 các thí sinh sẽ biểu diễn song ca với thần tượng, chính là các ca sĩ chủ đề.

Nữ ca sĩ Sương Sương (đội Quốc Đại) là một cô gái có giọng hát đầy nội lực và có thế mạnh đặc biệt trong những bài hát âm hưởng dân ca. Ở những vòng thi trước, Sương Sương khoe chất giọng cao vút nhưng đầy sự ngọt ngào qua ca khúc Tìm lại người xưa khiến Dương Hồng Loan và Tố My khẳng định nữ thí sinh quá tuyệt vời về giọng hát lẫn ngoại hình. Ở màn trình diễn song ca cùng Quốc Đại trong ca khúc Nhớ quê, Sương Sương thực sự tỏa sáng với chất giọng đầy cảm xúc và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp khiến các giám khảo không kìm được giọt nước mắt. Danh ca Ngọc Ánh xuýt xoa khen ngợi: “Em có điều gì đó đặc biệt trong vóc dáng nhỏ bé như thế này, hát rất tình cảm và xúc động”.

Vòng chung kết 1 Chinh Phục Thần Tượng, Sương Sương sẽ mang tới một bài hát vô cùng ý nghĩa, ngợi ca vẻ đẹp của tiếng Việt, đó là ca khúc Tiếng Việt (Hoài An). Tiết mục này Sương Sương mặc bộ trang phục màu vàng hoàng cung, biểu diễn hoành tráng cùng nhóm múa. Trong khi Quang Hà đùa rằng Sương Sương mặc bộ trang phục màu vàng tượng trưng cho “màu quán quân”, thì Quốc Đại lại vô cùng nghiêm túc khi định hướng “đa màu” cho Sương Sương khi tiết lộ hai tiết mục chung kết của nữ ca sĩ sẽ là hai màu sắc âm nhạc khác nhau.

Dương Huệ (đội Quang Hà) xuất hiện tại Chinh Phục Thần Tượng với sự tỏa sáng của một nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn. Nữ ca sĩ khiến khán giả và ban giám khảo xiêu lòng không chỉ với giọng hát, sắc vóc mà còn khả năng ứng xử đầy khéo léo. Thậm chí, một người thường trực ở những cuộc thi hoa hậu như MC Vũ Mạnh Cường còn ngơ ngác không biết mình đang dẫn nhầm cuộc thi hoa hậu hay là một gameshow ca nhạc. Ngay chính ca sĩ chủ đề Quang Hà khi chọn Dương Huệ đi tiếp cùng mình cũng hết lời khen ngợi: “Bạn là một người rất chuyên nghiệp từ cách ăn nói đến cách chọn bài hát, trang phục… Mọi thứ cấu thành nên sự hoàn hảo, khiến tôi bất ngờ, thậm chí sau khi trình diễn xong bạn không hề nao núng mà còn biết chủ động tỏa sáng đến giây phút hiện tại”. Danh ca Thái Châu ghi nhận sự cầu tiến của Dương Huệ khi sẵn sàng bước ra vùng an toàn để chinh phục những thể loại nhạc khó khăn, còn danh ca Ngọc Ánh không ngớt lời khen đối với giọng hát của Dương Huệ: “Bạn luyến láy rất đẹp và chính xác, hơi ngân dài, lên cao xuống thấp đẹp tuyệt vời”.

Tại chung kết 1 Chinh Phục Thần Tượng, Dương Huệ mang tới ca khúc rất nổi tiếng, mang đậm âm hưởng dân ca miền Bắc – ca khúc Hồ trên núi (Phó Đức Phương) với một bản phối rất mới và dàn dựng như một lễ hội trên sân khấu.

Thy Lư (đội Lâm Vũ) là một ca sĩ công tác tại Đoàn văn công Quân khu 7, tại đây nữ thí sinh phải hoàn thiện nhiều kỹ năng của mình từ thanh nhạc đến vũ đạo để có thể linh hoạt trên nhiều sân khấu. Sở trường của Thy Lư là các ca khúc tự sự diễn đạt nội tâm mạnh mẽ. Tiết mục của Thy Lư luôn mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Ở phần thi song ca cùng Lâm Vũ ca khúc Tình cũ, Thy Lư vào vai một cô gái đã lấy chồng, vô tình gặp lại người yêu cũ. Tiết mục khiến giám khảo Thái Châu cực kỳ phấn khích vì sự tinh tế: “Vừa phải diễn đạt nội tâm, lời bài hát thì dồn dập, em lại làm tốt mọi thứ, hát tròn vành rõ chữ, cảm xúc biểu đạt rất tốt”.

Tại chung kết 1 Chinh Phục Thần Tượng, Thy Lư mang tới một liên khúc gồm hai bài hát vô cùng nổi tiếng về mùa thu: Đâu phải bởi mùa thu và Mùa thu chết (Nhạc Phú Quang, Phạm Duy, Lời Giáng Vân, Guillaume Apollinaire). Thy Lư sẽ hóa thân thành một cô gái ma mị trong rừng hát những lời ca giằng xé. Ca sĩ chủ đề Lâm Vũ cho hay, anh chọn hai ca khúc kinh điển, có quãng cao và thấp rõ ràng, để Thy Lư “có đất dụng võ” bằng giọng hát nội lực của mình.

Ngọc Châu (đội Thùy Trang) gây cảm tình với giám khảo và khán giả ngay từ khi xuất hiện trên sân khấu Chinh Phục Thần Tượng trong bộ bà ba chất phát, đậm chất quê hương, nữ thí sinh khiến ban giám khảo nổi da gà ngay điệu hò đầu tiên trong ca khúc Bài ca đất phương Nam. Ngọc Châu hiện đang là một giáo viên thanh nhạc. Ca sĩ chủ đề Thùy Trang không ngại chọn Ngọc Châu vào đội của mình vì lý do: “Em hát không lép một chữ nào, đưa từng câu từ đặt đúng vị trí của nó, hát rõ lời, cả giọng gió và giả thanh đều rất hay”. Ở phần thi song ca cùng Thùy Trang, Ngọc Châu cũng lấy hết nước mắt của Ngọc Ánh, Long Nhật với ca khúc Thương em. Màn biểu diễn nhập tâm, chất phát cùng giọng hát mùi mẫn ngọt ngào của Ngọc Châu chinh phục hoàn toàn giám khảo.

Tại chung kết 1 Chinh Phục Thần Tượng, Ngọc Châu chọn bài hát ca ngợi vẻ đẹp tinh hoa của đất nước, bài hát Hát từ cội nguồn (nhạc Phan Chí Thanh, Phương Trang, lời Vũ Quốc Thành). Ca sĩ Thùy Trang cho biết, đây là một thử thách dành cho Ngọc Châu, với mong muốn nữ ca sĩ trẻ có nhiều trải nghiệm hơn nữa.

Chung kết 1 Chinh Phục Thần Tượng sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ tư 11/1 trên kênh THVL1.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...