10:40 | 13/03/2017

Sân khấu kịch Hồng Vân mạo hiểm với kịch tâm lý nặng

Tapchisaoviet - Trong lúc hài kịch đang làm mưa làm gió tại các sân khấu , sân khấu kịch Hồng Vân đã mạnh dạn cho ra đời vở diễn Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm với một mô tuýp mang tính rủi ro khá cao.

Nói như vậy là vì , ngoài chuyện dàn diễn viên rất trẻ : Bagiio, My Trần, Lạc Hoàng Long, Tuấn Dũng, Thuỳ Dương ... , câu chuyện kịch còn mang một mạch tâm lý nặng xoay quanh 2 nhân vật chính là chàng trai mắc bệnh tự kỉ tên Minh ( do Bagiio thủ vai) và MC Linh San ( do My Trần thủ vai).

 

Có thể nói, điểm sáng trong vở kịch chính là nhân vật MC Linh San. Khán giả truyền hình dường như không lạ gì với diễn xuất rất đời thường và tinh tế của My Trần qua các bộ phim truyền hình mà cô tham gia như : Nghiêng Nghiêng Dòng Nước, Hoàng Hôn Dịu Dàng, Đại Ca U70 ... Nhưng qua Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm, người xem không khỏi ngỡ ngàng trước những điệu múa điêu luyện và sức diễn đầy nội lực của cô khi hoá thân vào 2 nhân vật cùng một lúc.

Những tưởng rằng những lớp diễn nội tâm sẽ bị làm mờ đi bởi sự duyên dáng, hài hước của Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng ( Á quân Cười Xuyên Việt) , nhưng hoàn toàn ngược lại, với sự thể hiện tinh tế từng cử chỉ và thần thái, khán giả đã tập trung theo mỗi cung bậc cảm xúc của nhân vật MC Linh San và đau theo từng cái đau của người phụ nữ đã hi sinh cả tuổi trẻ của mình nhưng vẫn không có được tình yêu của người đàn ông mình yêu thương.

Và có lẽ rằng, đây chính là vai diễn nặng kí nhất của Bagiio từ trước đến nay. Là một diễn viên tay ngang, nhưng bắt nhịp rất nhanh với điện ảnh và bây giờ là sân khấu, Bagiio đã không làm cho khán giả thất vọng khi mạnh dạn đảm nhận những vai diễn nặng về mặt tâm lý. Tuy nhiên, có lẽ Minh trong Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm là một vai diễn quá sức với anh khi sự thể hiện trên sân khấu khá mờ nhạt, mặc dù đây là nhân vật xuất hiện hầu hết các cảnh. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ đầy duyên dáng của hai gương mặt trẻ Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng, người xem được giãn ra với những tràng cười rất thoải mái . Cả hai đã rất bắt kịp xu hướng, đưa vào những cảnh diễn của mình những mảng miếng hiện đại, làm cho sân khấu sôi động mặc dù vở diễn rất ít nhân vật. 

 

Nếu đánh giá Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm là một vở diễn hay thì không đúng. Nhưng đây là một vở diễn đáng xem trong giai đoạn hài nhảm đang chiếm lĩnh thị trường. Với một ekip hoàn toàn là những người trẻ, không có tên bán vé, cộng với một biên kịch ( diễn viên Thuỳ Dương) còn khá non tay nhưng vô cùng bay bổng, NSND Hồng Vân đã thổi hồn vào vở diễn và đưa lên sân khấu một câu chuyện ngôn tình xúc tích và đầy màu sắc. Nếu những ai yêu thích sự lãng mạn, và thử một chút xíu cảm giác rùng rợn pha lẫn vui nhộn, hãy xem Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm để trải nghiệm những cảm giác trên tại sân khấu kịch Hồng Vân.

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...