17:13 | 06/02/2016

Tân quán quân Bolero trải lòng về thời đi rửa chén, chạy bàn

Tapchisaoviet - Vẻ ngoài không nổi bật, lên sân khấu thiếu tự tin, ít ai nghĩ Thu Hằng sẽ tiến sâu trong cuộc thi Solo cùng Bolero 2015. Tuy nhiên, vào vòng trong, cô càng thể hiện được bản lĩnh.

Nhận số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo, Thu Hằng đã giành giải nhất chương trình Solo cùng Bolero mùa thứ hai. Cô gái đến từ Nghệ An chiến thắng nhờ giọng hát khỏe, truyền cảm và tỏa sáng đúng thời điểm.

Tân quán quân Bolero trải lòng về thời đi rửa chén, chạy bàn
Thu Hằng trở thành quán quân Solo cùng Bolero 2015.
- Vượt qua 2 đối thủ nặng ký và được đánh giá cao hơn mình để giành vị trí quán quân, cảm xúc của chị bây giờ thế nào? - Tôi cảm thấy rất bất ngờ và hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể trở thành Quán quân của chương trình Solo cùng Bolero. Trước mỗi vòng thi, tôi luôn nghĩ mình sẽ bị loại chứ không dám tin có thể vào đến top 3 và đoạt được danh hiệu quán quân của chương trình. Giây phút đăng quang là giây phút tôi hạnh phúc nhất, bởi bố và em gái cũng đang theo dõi tại sân khấu. Tôi chỉ muốn hét lên: "Bố mẹ ơi, con đã làm được". - Nhìn lại một năm qua, hành trình thi Solo cùng Bolero đã mang đến cho chị những gì đáng nhớ? - Cuộc thi đã biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Từ một người không tự tin đứng trên sân khấu, run rẩy trong từng vòng thi thì hiện tại phong cách và giọng hát của tôi đã tiến bộ. Điều ý nghĩa nhất với tôi là trong cuộc thi tôi có cơ hội được học hỏi từ các cô chú nghệ sĩ nổi tiếng lâu năm trong nghề, được làm việc với ê-kíp chuyên nghiệp và gặp gỡ nhiều bạn bè. Với tôi, đó là quãng thời gian ý nghĩa, hạnh phúc nhất. - Sau khi đăng quang, nhiều ca sĩ sẽ Nam tiến, còn chị?  - Sau đêm đăng quang tôi cùng bố và em gái về Nghệ An đón Tết. Tôi đi xa nhà khá lâu rồi và dịp Tết này, tôi chỉ muốn dành trọn thời gian của mình cho gia đình. Bố mẹ không sống với nhau từ khi tôi còn nhỏ vì vậy tôi phải chia thời gian, ngày ở với mẹ, ngày sang nhà bố ăn Tết. Sau đó, tôi phải ra Hà Nội tiếp tục đi học. Chuyện Nam tiến tôi chưa nghĩ tới. - Sớm phải tự lập nên chị trở thành người mạnh mẽ, không bị nản khi đối diện với khó khăn? - Năm 15 tuổi, tôi khăn gói ra Hà Nội học Trung cấp nhạc viện, khoa nhạc cụ dân tộc. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi phải tự đi làm để trang trải tiền ăn và học phí. Tôi xin rửa chén cho quán phở, chạy bàn cà phê… Những năm sau, các anh chị khóa trên thấy tôi hát được nên giới thiệu đi hát ở nhà hàng. Năm 20 tuổi, tôi vào học Cao đẳng văn hóa nghệ thuật quân đội và bắt đầu đi hát nhiều hơn. Khi tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero, tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính, nên mỗi đêm thi xong ở Sài Gòn, tôi lại về Hà Nội đi hát để kiếm tiền trang trải chi phí trong những ngày chờ thi. Có lẽ bươn trải, chịu cực từ nhỏ nên mọi khó khăn với tôi đều là chuyện nhỏ.
Tân quán quân Bolero trải lòng về thời đi rửa chén, chạy bàn
Thu Hằng háo hức về quê đón Tết cùng gia đình.
- Những cái Tết khi không ở cùng cha mẹ của chị thế nào? - Tết ở quê thường rất có không khí với nhiều trò chơi như đánh đu, đá bóng, đốt lửa trại đêm giao thừa và biểu diễn văn nghệ. Trong vườn nhà nội, có cây ổi và táo rất sai trái nên Tết nào tôi cũng cùng chị gái đi chợ bán, lấy tiền mùa quần áo. Dù không ở cùng cả bố mẹ nhưng tôi vẫn nhận được tình cảm, yêu thương của hai người. Biết tôi thích ăn món su hào, cà rốt muối, lươn kho cay nên ở nhà bố mẹ lúc nào cũng có những món này. - Mơ ước lớn nhất của chị trong năm mới 2016 là gì? - Trong năm mới tôi mong ước bố mẹ và mọi người thân bình an và khỏe mạnh. Với riêng mình, tôi ước sẽ có nhiều thành công trong lĩnh vực ca hát và thực hiện được tâm nguyện. Còn tâm nguyện và kế hoạch cụ thể thế nào, tôi xin được giữ bí mật. Tôi sợ nói trước bước không qua.
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...