06:00 | 06/04/2020

Thu Quỳnh bật khóc trước câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ của ông ngoại và nữ sinh lớp 12

Tintuc - Tối ngày 5/4, tập 9 chương trình “Thiếu niên nói ” đã lên sóng VTV3. Tuần này bục dũng khí tiếp tục đến với các em học sinh của ngôi trường Hội nhập quốc tế Ischool Long An và ngôi trường THPT Trần Phú – Hà Nội. MC dẫn dắt chương trình là Gil Lê – Phương Mỹ Chi và Bảo Hân – Thu Quỳnh.

Chương trình còn sự xuất hiện của Bùi Công Nam và Cao Bá Hưng với ca khúc “Tự giác đi” gửi tặng chương trình và các khán giả trong chương trình và kêu gọi khán giả tuân thủ việc cách ly và các biện pháp phòng chống dịch Covid 19.

Mở màn chương trình là Hoàng Huy học sinh lớp 11 với câu chuyện “Hợp đồng giữa con trai và bố”, em cho biết năm lớp 6 nghiện chơi game đến mức 13 tiếng một ngày, và suốt năm lớp 9 đi học chỉ biết ngủ và chuyện này được cô giáo nói với phụ huynh, nhưng sau khi lắng nghe những chia sẻ dặn dò của mẹ, em đã biết nói ra câu xin lỗi cũng như sự cố gắng của bố mẹ để lo cho mình đi học. Cuối năm em đã được học sinh khá và còn có một lời cam kết với bố là “con bỏ được game thì ba bỏ rượu” và hiện tại thì Hoàng Huy đã bỏ được game. Trước chia sẻ của nam sinh, Phương Mỹ Chi cho biết mình cũng có hợp đồng với bố là “con bỏ trà sữa bố bỏ thuốc” nhưng hiện tại thì hợp đồng vẫn “treo” và chưa thực hiện được khiến giả bật cười.

Hoàng Huy cũng cho biết năm lớp 10 mình nặng đến 90 ký và thích một bạn nữ kế bên lớp nên quyết tâm giảm cân nhờ việc ăn uống và kết hợp tập gym, và hiện tại đã có một body “mơ ước” khiến Phương Mỹ Chi vô cùng ngưỡng mộ. Hoàng Huy và bố còn đứng trước mọi người đọc lên bản hợp đồng để bố không còn nhậu nữa trước sự chứng kiến của mọi người

Anh Thư học lớp 9 mang đến câu chuyện “Mẹ có thương con bằng anh hai”, đứng trên bục dũng khi em hỏi mẹ “Tình cảm mẹ dành cho còn và anh hai có bằng nhau hay không?” nhiều lúc con thấy mẹ thương và thiên vị anh hai”.Trước câu hỏi của con gái mẹ đã chia sẻ “Con nói vậy là không đúng, vì con là con gái nên mẹ phải quản lý nên hay la vậy thôi, chuyện ăn uống thì anh hai chỉ ăn đồ chiên còn con ăn hết hết nên mẹ chừa đồ ăn như vậy chứ không phải không thương con”. Mẹ còn nói Thu hay qua phòng anh Hai chọc phá và không chịu dọn dẹp. Thư cũng mong mẹ sẽ tin em nhiều hơn như tin anh hai.

Minh Mẫn học lớp 11 mang đến câu chuyện “Ước mơ làm nghệ sĩ đường phố”, em cho biết ước muốn của mình mà bố mẹ không giống nhau, em muốn làm một nghệ sĩ đường phố và thể hiện ca khúc thật gần gũi với khán giả. Trước tâm tư của con trai, mẹ cho biết đến hiện tại mới biết được ý muốn của con, bố mẹ chỉ muốn định hướng tốt cho con của mình.

Đặc biệt, Minh Mẫn còn thể hiện một đoạn ca khúc do chính mình sáng tác để cho mẹ và tất cả mọi người cùng nghe. Gil Lê và Phương Mỹ Chi vô cùng ấn tượng với nam sinh và dành những lời khuyên cho em cố gắng theo đuổi ước mơ của mình và mẹ cũng đã ủng hộ hết mình. Cao Bá Hưng và Bùi Công Nam cũng ấn tượng với tài năng và đam mê của Minh Mẫn.

Hoàng Minh học sinh lớp 12 mang đến câu chuyện “Con nhà người ta”, đứng trên bục dũng khí em cho biết “Mình rất vinh dự từng là thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 đại diện của trường Trần Phú – Hà Nội. Được tham gia chương trình là vinh dự rất lớn và cũng tốn nhiều công sức để chuẩn bị, nhưng trở về cuộc thì mình gặp khá nhiều bình luận tiêu cực về bản thân như, chỉ biết học không biết chơi, bị nghĩ cái gì cũng giỏi hết mức, mắc bệnh ngôi sao hay hám danh hư ảo nhưng chúng mình không có như vậy và chỉ là một người bình thường. Hôm nay mình mong muốn các bạn hãy giúp chúng mình hòa nhập với tập thể lớp và trường”. Em cũng gửi lời cảm ơn đến cô hiệu trưởng vì đã giúp em tạo điều kiện để thực hiện ước mơ của mình.
Cô chủ nhiệm cho biết, Hoàng Minh đã rất nỗ lực và cũng có những áp lực để mang vinh dự về cho trường và cho cá nhân. Lần cuối cùng thi Quý trong Olympia dù may mắn không mỉm cười nhưng dù như thế nào thì trong cô Minh vẫn là học sinh xuất sắc nhất khiến cô vô cùng tự hào.

Thu Quỳnh cũng chia sẻ việc Bảo Hân đang là sinh viên năm nhất nhưng sau vai diễn thành công trong phim “Về nhà đi con” Bảo Hân đã nổi tiếng nhưng vẫn về trường để tiếp tục việc học và bị mọi người dành những lời nói như “nổi tiếng rồi, diễn viên nổi tiếng” đã vô tình tạo nên áp lực cho Bảo Hân.

Mai Chi học lớp 10 mang đến câu chuyện “Lười học, mê game và 100 triệu”, trên bục dũng khí em cho biết muốn gửi lời đến “Mẹ béo” của mình: “Có lẽ năm lớp 9 là khoảng thời gian tớ hối hận và muốn quay lại nhất vì tớ rất lỳ, bướng và mê game. Tớ đã bỏ ngoài tai những lời nói của bố mẹ, thầy cô và bạn thân và chỉ quan tâm game. Nhiều lúc ngồi ăn cơm bố mẹ cãi nhau vì chuyện học hành của tớ. Có một hôm tớ đi với mẹ và mẹ có nói, mẹ sẵn sàng chi 100 triệu cho con đi mua sắm, mua cái gì cũng được, đi trại hè với bạn thân nhất nếu con thi đậu. Thời gian trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là thi, thế là hôm đây bố chở tớ đi học thêm về và nói, còn một tuần nữa thôi là thi rồi, con cố gắng lên, lần này nữa thôi là con được tự do, chơi game bố nạp tiền vào game cho con không sao cả. Có lẽ câu nói đó đã luôn bên cạnh tớ, và tớ đã cố gắng không để thất bại. Và hôm nay đứng tại đây đó chính là sự nỗ lực của cả bố mẹ tớ và con muốn hỏi mẹ, có bao giờ mẹ thất vọng về con chưa?”

Trước những giọt nước mắt và câu hỏi của con gái mẹ đã trả lời “Mẹ chưa bao giờ thất vọng về con, mẹ cảm ơn con”, đặc biệt Mai Chi còn nhấn mạnh “Mẹ còn nợ con 100 triệu đấy” khiến mọi người bật cười.

Mẹ cũng chia sẻ thêm, Mai Chi đúng là năm lớp 9 chưa tập trung nên bố mẹ luôn tạo áp lực cho con và mẹ xin lỗi con, đây là ước mơ của mẹ và con đã thực hiện được ước mơ của mẹ được vào trường Trần Phú, cám ơn con. Thu Quỳnh mong em sẽ luôn cố gắng và mang đến niềm vui cho bố mẹ.

Cẩm Nhi học sinh lớp 12 mang đến câu chuyện “Chơi thân vì từng ghét cay ghét đắng nhau”, em chia sẻ những sự kiện quan trọng tạo nên một tình bạn độc nhất trong cuộc đời với cô bạn Thuỳ Linh: “Hôm đấy em có nhặt được một chiếc điện thoại, không biết là của ai nên đã cầm về và hôm sau mang lên cho ban giám hiệu thì Thuỳ Linh ở đâu chạy đến và chửi xối xả vào mặt mình khiến mình vô cùng hoang mang và kể từ đó mình và Thuỳ Linh ghét nhau luôn”. Em cũng hỏi Thuỳ Linh ơi, sao hôm đấy mày không cảm ơn tao mà lại mắng tao?. Cô bạn Thuỳ Linh đã rất ngại ngùng và cho biết lúc đó còn trẻ con nên có những hành động bồng bột mong Cẩm Nhi có thể bỏ qua.

Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đó, Cẩm Nhi tiếp tục kể: “Năm học lớp 7 thì mình có thích một anh ở khối trên nhưng biết được một tin là Thuỳ Linh cũng thích anh ấy, mình đã buồn và hụt hẫng và xem Thuỳ Linh là đối thủ không đụng trời chung, cả hai gặp nhau còn lời ra tiếng lại mới cảm thấy hả hê được”.

Và oan gia ngõ hẹp khi lên cấp ba thì cả hai bạn đã cùng học chung lớp với nhau, Cẩm Nhi đã không tin vào mắt mình và tự an ủi bản thân và cố gắng kìm nén cảm xúc. Và một hôm cả hai được phân công trực nhật và trời khá tối, Thuỳ Linh hỏng xe nhưng Cẩm Nhi lại giúp bạn đẩy xe về nhà, tối nhắn tin cảm ơn nhau và cả hai đã trở thành bạn và hiện tại đã rất thân trở thành tri kỷ. Em cảm ơn Thuỳ Linh đã cùng đồng hành cùng với mình và hy vọng tất cả mọi người đều tìm kiếm được ý nghĩa của tình bạn giúp thanh xuân trở nên đẹp đẽ.

Thuỳ Dương học sinh lớp 10 mang đến câu chuyện “Tư ti về ngoại hình”, em chia sẻ hiện tại trông em bình thường nhưng trước đây thì không như vậy, em từng bị bệnh cong vẹo cột sống nên ảnh hưởng đến ngoại hình và 4 năm học cấp 2, căn bệnh còn khiến em bị một khối u rất lớn trên lưng ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần. Các bạn trong lớp dần xa lánh, chịu đựng những ánh nhìn khác thường, nói những lời khiếm nhã, bản thân cố gắng chạy theo để làm hài lòng các bạn và sau đó nhận ra đều vô nghĩa, mình không có bạn bè nói chuyện, bố mẹ thì không hiểu suy nghĩ của mình. Năm lớp 9 mình đã trai qua 2 cuộc phẫu thuật lớn để có ngoại hình như ngày hôm nay. Bước vào cấp ba, bạn bè cũng cởi mở với mình và mối quan hệ của mình cũng tốt đẹp hơn, mình muốn nhắn nhủ với những bạn từng đối xử tệ với mình chỉ mong các bạn hiểu ai cũng muốn có cuộc sống bình thường, không ai muốn bị trêu chọc, cô lập. Đồng thời, Thuỳ Dương cũng gửi lời cảm ơn đến cô giáo chủ nhiệm đã giúp đỡ em vượt qua quãng thời gian khó khăn và cũng hay la mắng các bạn tại sao lại đối xử với Thuỳ Dương như vậy. Em cũng mong muốn gửi gắm thông điệp, với những người có hoàn cảnh giống Thuỳ Dương xin mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn, ít nhất đừng xa lánh họ, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ cũng có thể giết chết một đời người, hoặc ngược lại có thể khiến cuộc sống của họ bước qua một trang mới tươi sáng hơn.

Thuỳ Tranghọc lớp 12 mang đến câu chuyện “Người thầy yêu quý”, em cho biết thầy giáo dạy Toán của mình là một người rất nhiệt huyết và khiến các em học sinh yêu mến và còn là anh hùng của tất cả các học sinh, đứng trên bục dũng khí em mạnh dạn hỏi “Thầy ăn gì mà đẹp trai vậy ạ” câu hỏi khiến các học sinh vô cùng phấn khích.

Thầy giáo cho biết mình ăn “tinh thần” của các học sinh và mang đến tinh thần học tập cho học trò của mình, thầy giáo cũng cho biết môn toán rất khó khăn nhưng mong các học trò và thầy cùng cố gắng. Câu chuyện đáng yêu mà Thuỳ Trang và thầy giáo mang đến cho chương trình.

Hà Tranghọc lớp 11 mang đến câu chuyện “Cô giáo chủ nhiệm”, em cho biết sau khi vào lớp 10 bản thân đã chán nản việc học vì ham chơi khiến cô giáo chủ nhiệm đình chỉ học, suy nghĩ suy nhất trong đầu của mình lúc đó rất ghét cô, cuối năm lớp 11 điểm số rất thấp và bản thân cũng thấy thật tệ hại, cho đến khi hội đồng nhà trường đưa ra quyết định phải cho Hà Trang ra khỏi lớp để bảo toàn lực học của lớp chọn. Lúc này, Hà Trang rất lo sợ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, cho đến một hôm em biết chính cô chủ nhiệm đã dang tay ra xin phép nhà trường cho em thêm cơ hội để thay đổi. Em đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô và cảm thấy có lỗi của cô, những lời nói của cô rất có ý nghĩa và em đã bật khóc xin lỗi cô và hứa sẽ không mê chơi nữa và sẽ cố gắng học tập, em còn muốn hỏi cô “Tại sao cô lại cho con cơ hội để thay đổi ạ?”.

Cô giáo cho rằng cuộc sống của Hà Trang cũng gặp những sự khó khăn và cô xem cơ hội này sẽ bù đắp cho em và mong em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô. Hai cô trò đã ôm nhau hạnh phúc sau những cảm xúc rất thật của mình.

Hùng Mạnhhọc lớp 12 mang đến câu chuyện “Bạo lực học đường”, em chia sẻ câu chuyện của chính cuộc đời mình: “Năm cấp 2 em đã bị các bạn chà đạp vào người, áo trắng toàn vết giày dép, khi ấy mình cảm thấy rất tủi khổ, trong lớp có một vài bạn lớn trước tuổi, cậy khoẻ nên bắt nạt mình. Các bạn ấy còn có hành động khiếm nhã là tuột quần mình, mọi người xung quanh không quan tâm đến mình và còn trông mong xem mình bị làm nhục như thế nào. Một lần mình được cô giao lên bảng làm bài tập và khi ấy cô đi ra ngoài, các bạn bật máy quay ở dưới và cử một bạn lên tuột quần mình, nó có thể vui với một số bạn nhưng là nỗi xấu hổ đối với mình, và mình đã đi xuống nhẹ nhàng bảo các bạn xóa đi nhưng ngay trong tối hôm ấy clip đã share rộng rãi và đến được tay của phụ huynh mình. Nó không chỉ ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của mình và còn ảnh hưởng đến cả gia đình. Lý do mình không nói giáo viên vì sợ các bạn gắn mác núp sau váy của mẹ. Các bạn ấy cứ nghĩ mình về kể cho bố mẹ nên một lần nữa họ cùng nhau giữ mình lại và cử người nhổ nước bọt vào người mình”.

Trải qua những chuyện khiến tinh thần bị tổn thương nhưng Hùng Mạnh lại có một tinh thần đáng ngưỡng mộ và khuyên các bạn đang bị bạo lực học đường hãy học theo câu nói “Khi người ta đánh bạn bằng một cái nồi, hãy đánh lại họ bằng một cái chảo lớn”, không phải khuyến khích các bạn dùng bạo lực vì chẳng khác gì những bạn ấy, chiếc chảo mà Hùng Mạnh chọn là việc thi vào cấp 3 với số điểm nhất nhì trong lớp và những người từng bắt bạn Hùng Mạnh đa số đều bị rớt. Và em còn gửi lời chúc cho những ai đang bị bắt bạn hãy tìm cho mình con đường thoát và chứng minh được năng lực của mình.

Thu Quỳnh cho rằng Hùng Mạnh chính là người hùng của tất cả các học sinh và hôm nay đã mạnh dạn nói ra những điều này. Thầy giáo cũng cho rằng học trò của mình rất mạnh mẽ và khuyên nếu gặp trường hợp này nên chia sẻ ra cho thầy cô biết sớm hơn.

Tiến Thịnhhọc sinh lớp 11 mang đến câu chuyện “Từ những biến cố trở nên mạnh mẽ, tự tin”, đứng trên bục dũng khí em cho biết những biến cố trong cuộc sống của, lúc còn nhỏ khi chơi cầu lông với anh trai và anh trai khi đi nhặt quả cầu đã bị xe đâm và bị thần kinh, sau đó em còn biết được thông tin em trai của mình bị bệnh đao, từ cậu bé lớp 4 gặp những việc như vậy không biết làm gì chỉ biết lên phòng khóc và khiến bản thân cảm thấy tự ti.Và bằng những lời khuyên của ngoại em đã bỏ qua những sự tiêu cực và cố gắng thay đổi bản thân, suy nghĩ của mình vì tất cả những người thân yêu của mình. MC Thu Quỳnh vô cùng xúc động trước câu chuyện của Tiến Thịnh và dành sự ngưỡng mộ với tinh thần “thép” của em.

Yến Nhihọc sinh lớp 10 mang đến câu chuyện “Chê bai về ngoại hình”, em bật khóc cho biết 4 năm học cấp 2 luôn bị người ta chê về ngoại hình của mình, mặc dù cố tỏ ra không quan tâm nhưng rất buồn và cảm thấy bản thân thật tệ. Em chỉ mong mọi người đừng chê bai ngoại hình của người khác khiến họ tổn thương. Huyền Anhhọc sinh lớp 11 mang đến câu chuyện “Cảm ơn cô giáo”, em cho biết lúc đầu vào học số điểm rất thấp nhưng nhờ cô giáo đã cố gắng và thay đổi điểm số học tập và đạt được kết quả mong muốn.

Bích Ngân học sinh lớp 11 mang đến câu chuyện “Cảm ơn ông ngoại”, đứng trên bục dũng khí em cho biết “Từ khi còn nhỏ mình và em gái đã sống trong một gia đình không hạnh phúc, chịu nhiều tổn thương cả sự chia ly, nhưng hai chị em có được niềm hạnh phúc khác đến từ ông bà ngoại, người đã theo dõi sự lớn lên từng ngày của hai chị em. Đặc biệt là ông ngoại, suốt hơn 10 năm trời đã nhận nhiệm vụ đưa đón mình, ông là người duy nhất chứng kiến những cột mốc lớn nhất trong cuộc đời của mình. Ông còn dành nhiều thời gian để chia sẻ và mình lớn lên bằng những lời thơ, câu chuyện của ông vì ông là nhà thơ, nhà văn, nhà giáo vô cùng tuyệt vời. Có một câu nói của ông mà mình vô cùng ghi nhớ ‘Bất hạnh cũng là một tài sản’ và khi nghĩ đến nó mình vẫn trân trọng những khó khăn và đứng lên bằng đôi chân của mình”. Bích Ngân còn hứa sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để trưởng thành, nuôi dưỡng ông bà và em gái.

Trước tình cảm của cháu gái, ông ngoại đã vô cùng hạnh phúc và cảm động, ông cũng cho biết bản thân ông cũng nhờ câu nói “Bất hạnh là một gia tài” và trở thành người có ích cho xã hội, và ông cũng chúc cháu của mình 3 điều chúc “Thứ nhất hãy dũng cảm lên, thứ hai hãy dũng cảm lên và thứ 3 hãy dũng cảm lên cháu Bích Ngân của ông”. Nhận được những lời chúc, Bích Ngân hứa với ông ngoại sẽ cố gắng học để mạnh mẽ vượt qua khó khăn và trở thành người tốt. Những chia sẻ của ông đã khiến mọi người rưng rưng nước mắt, MC Thu Quỳnh đã bật khóc và cho rằng mình sẽ cố gắng và là động lực để chiến thắng trong cuộc sống.

Tập 9 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mỗi câu chuyện điều rút ra cho người xem bài học ý nghĩa đối, gửi gắm các thông điệp nhân văn đến với học sinh, phụ huynh và thầy cô trên khắp cả nước.

Tập 10 Thiếu Niên Nói sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 15/4 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...