19:00 | 27/03/2020

"Thánh cải lương" Phạm Huyền Trâm kể chuyện kiếm sống đầy tủi nhục tại quán nhậu

Tintuc - Nhìn vẻ ngoài hồn nhiên, chân thành của Phạm Huyền Trâm, ít ai nghĩ đến cuộc sống mưu sinh của cô gặp không ít tủi nhục, hôn nhân đầy trắc trở.

Phạm Huyền Trâm sinh năm 1989, cô từng gây ấn tượng với chất giọng khoẻ, vang và đầy truyền cảm khi tham gia chương trình Sao Nối Ngôi 2018, Chuông vàng vọng cổ 2019. Với giọng hát thiên bẩm từng được NSND Bạch Tuyết khen ngợi là “hơi Trời”, Phạm Huyền Trâm là một trong những nữ nghệ sĩ cải lương trẻ đầy triển vọng của bộ môn nghệ thuật sân khấu cổ truyền.

Cuộc đời của Phạm Huyền Trâm đầy gian truân. Từ nhỏ cô đã phải trôi nổi, phiêu bạt theo ghe hát, gánh lô tô của gia đình khắp nơi để mưu sinh. Mãi đến năm 27 tuổi, khi cô lần đầu tiên tham gia một cuộc thi vọng cổ thì được các nghệ sĩ đi trước phát hiện, dìu dắt. Thế nhưng khi sự nghiệp dần ổn định, thì cuộc hôn nhân của cô cùng chồng là Phan Quốc Hưng lại gặp không ít sóng gió.

Phan Quốc Hưng kể, hai vợ chồng anh quen nhau khi Phạm Huyền Trâm đi hát tại một tụ điểm ca cổ ở quê. Mê giọng hát của vợ, nên anh chủ động làm quen. Cả hai yêu nhau hơn một năm thì kết hôn. Đến hiện tại, cặp đôi đã có một bé hai tuổi rưỡi sau 8 năm chung sống.

Clip "Thánh cải lương" Phạm Huyền Trâm kể chuyện kiếm sống đầy tủi nhục: 

Khi cải lương không còn được ưu chuộng, cuộc sống mưu sinh của người nghệ sĩ lại gặp nhiều khó khăn. Cô quyết định để lại con thơ cho chồng và mẹ già chăm sóc, cô khăn gói lên thành phố để mong tìm được một chỗ đứng, toả sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Phạm Huyền Trâm cho biết, lúc mới lên thành phố để thi Sao Nối Ngôi, cô thuê một căn gác nhỏ để ở. Không có giường chiếu, cô phải mua tạm võng để nằm. Những ngày đầu tiên nơi đất khách quê người cô chỉ biết khóc khi nhớ chồng, nhớ con, rồi tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức mình.

Nếu có điều kiện, chắc chắn tôi sẽ dành thời gian cho sự nghiệp vào lúc khác chứ không phải lúc con còn quá nhỏ như vậy. Nhưng cuộc sống ở quê lúc đó khổ quá. Tôi đi hát tại các quán nhậu một ngày được 200 ngàn đồng. Nhưng nhìn dáng người tôi họ cười cợt, rất khó để vào bàn hát. Chỉ khi họ nghe tôi cất giọng thì mới nhìn tôi khác đi. Nhưng tôi không chỉ hát mà còn phải uống, uống cho đến khi nào khách về. Nếu ngày nào tôi kiếm tiền nhiều thì ngày đó tôi xỉn nhiều”, Phạm Huyền Trâm tâm sự.

Cơ hội đến khi cô tham gia Sao Nối Ngôi, Phạm Huyền Trâm được lớp nghệ sĩ đi trước giúp đỡ, mời đi diễn. Cô cũng được nhiều khán giả yêu quý gọi đi hát. Tại đây, cô chẳng cần phải ngồi uống từng ly bia, ly rượu trong quán nhậu, mà khán giả họ trân trọng giọng hát của cô. Vì vậy mà nữ nghệ sĩ cải lương không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng làm việc chăm chỉ để bám trụ lại nơi đây và để kiếm thêm thu nhập chăm sóc gia đình ở quê.

Nhưng con đường đến với sân khấu càng gần thì hôn nhân của cô lại càng xa cách. Trong 2 lần vợ chồng nữ nghệ sĩ suýt ly hôn, thì lần đầu tiên là lúc cô vẫn còn đi hát ở quê, trong khi đó chồng cô đi làm xa. Anh thường lên Sài Gòn vì có người khác. Cả hai quyết định ly hôn nhưng 7 ngày sau lại quay lại vì chồng Phạm Huyền Trâm thừa nhận lỗi lầm và không muốn đánh mất cô. Lúc đầu, cô rất cứng rắn, nhưng chẳng được bao lâu, Phạm Huyền Trâm đã mềm lòng tha thứ và cho anh cơ hội để cả hai quay trở về bên nhau.

Lần thứ 2 suýt ly hôn là khi Phạm Huyền Trâm lên Sài Gòn lập nghiệp. Vợ chồng cô tiếp tục lâm cảnh sống xa nhau. Mỗi tháng cô về vài ngày, có tháng công việc bộn bề cô chẳng thể gác lại để về thăm chồng con. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một lần nữa cô phát hiện anh có người phụ nữ khác. Cô muốn dứt khoát ly hôn, nhưng anh giải thích với cô rằng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè nói chuyện thân thiết với nhau chứ không giống như những gì cô nghĩ. Nữ nghệ sĩ yếu lòng, nhưng cô vẫn kiên quyết ly thân để chồng biết những hành động vô tư của anh có thể khiến cô tổn thương như thế nào. Nhưng chưa ly thân được mấy hôm, thì vợ chồng cô đã làm lành.

Câu chuyện “cười ra nước mắt” của vợ chồng Phạm Huyền Trâm khiến Ốc Thanh Vân bật ngửa, muốn ngất ngay tại chỗ khi nữ nghệ sĩ cải lương vừa đòi ly hôn đã tha thứ ngay cho chồng. Tuy nhiên chị cũng hiểu và thông cảm cho Phạm Huyền Trâm, vì tình yêu dành cho chồng con mà sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm. “Vì nếu vợ chồng vui vẻ, hoà thuận và gần gũi nhau thì không ai có thể xen vào được. Và nếu bản thân không chủ quan, luôn vun đắp cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra”, Ốc Thanh Vân khẳng định.

Clip Chuyện hôn nhân cười ra nước mắt của Sao Nối Ngôi Phạm Huyền Trâm: 

Lắng nghe những lời tâm sự từ vợ và những lời chia sẻ của Ốc Thanh Vân, chồng Phạm Huyền Trâm thú nhận anh hiểu công việc của vợ rất cực nhọc, đi sớm về khuya, lủi thủi một mình trên thành phố tất cả cũng là vì gia đình. Nhiều lúc anh muốn cùng con lên Sài Gòn để phụ giúp và chăm sóc cho cô nhưng vẫn chưa thể.

Thấu hiểu cảm giác sống xa vợ, gia đình vắng bóng người phụ nữ, Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân hy vọng cặp đôi sẽ sớm chuyển lên TP.HCM để sống cùng nhau, nhưng nếu chưa thể, anh cũng mong Phạm Huyền Trâm có thể thường xuyên về hơn, gần gũi nhau nhiều hơn để không phải “xa mặt cách lòng”.

Mảnh Ghép Hoàn Hảo là talkshow giúp những cặp đôi yêu nhau, cặp vợ chồng hiểu và thông cảm với nhau hơn trong cuộc sống, để rồi sau những hiểu lầm, mất mát, mọi người nhận ra người bạn đời của mình chính là mảnh ghép hoàn hảo.

Chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo tập 12 với câu chuyện đầy gian truân nhưng cũng không kém phần thú vị của cặp vợ chồng nghệ sĩ cải lương Phạm Huyền Trâm và Phan Quốc Hưng, cùng sự tư vấn sâu sắc của MC Ốc Thanh Vân và Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân được phát sóng lúc 21h35 Chủ nhật ngày 29/03/2020 trên VTV9.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...