07:25 | 18/07/2017

Cẩm Ly xúc động vì mong ước song ca của hai chị em

Tapchisaoviet - Nữ giám khảo đã thực sự xúc động vì mong muốn cha mẹ tái hợp, để hai chị em có một gia đình vẹn tròn trên sóng chương trình Gia đình song ca.

Bất kỳ một đứa con nào cũng mong muốn gia đình có đầy đủ cha, mẹ. Thế nhưng, hai chị em Bích Trâm và Thùy Linh lại kém may mắn khi phải sống thiếu tình thương của cha suốt hai năm qua kể từ khi cha mẹ chia tay. Chứng kiến cảnh cô em gái nhỏ Thùy Linh đứng bên khung cửa, ánh mắt buồn nhìn gia đình khác có đủ cha, mẹ khiến MC Ốc Thanh Vân nghẹn ngào rơi nước mắt. Vừa học, vừa phải đi làm phụ giúp gia đình nhưng cô chị Bích Trâm vẫn dành thời gian chăm sóc dạy dỗ em gái. Qua chương trình, ngoài mong muốn hát để thỏa đam mê, hai chị em còn có mơ ước mong chờ cha mẹ tái hợp.

 
 

Trên sân khấu Gia Đình Song Ca, hai chị em đã cùng cất cao giọng hát đầy cảm xúc với ca khúc Lời con hứa. Ở phần nhận xét, Cẩm Ly sau một hồi xúc động vì tình cảm mà hai chị em dành cho gia đình, đã nhận xét rằng giọng bè của hai chị em hòa quyện, còn lời bài hát đầy ý nghĩa lại khiến chị cảm thấy nhói lòng. Trịnh Thăng Bình cũng bày tỏ sự đồng cảm vì bản thân cũng được sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn nên hiểu được cảm xúc của hai chị em, hiểu rằng lời bài hát cũng là tiếng lòng của họ.

 

Câu chuyện tiếp theo là về cha Quốc Sử và con gái Kim Anh. Cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn như con sóc nhỏ, cứ quấn quýt bên cha, nghe cha hát và được cha dạy hát. Đối với cô bé, cha chính là một cái bóng to lớn luôn song hành cùng mình. Mặc cho vẻ ngoài hằn vết chai sạm, ẩn sâu trong anh Quốc Sử vẫn là một tâm hồn đầy chất nghệ sĩ.

 

Tham gia chương trình, hai cha con chọn trình bày ca khúc Sóc Sờ Bai Sóc Trăng cùng những vũ đạo “hồn nhiên” cực dễ thương, đôi lúc hơi lóng ngóng khiến Ban giám khảo cười ngất. Nhận xét về tiết mục, giám khảo Cẩm Ly nhận định Kim Anh có giọng rất rõ, tốt, có thể đi lồng tiếng cho các phim thiếu nhi, riêng cha Quốc Sử hát hơi chệnh choạng ở đoạn đầu nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó. Về phần Trịnh Thăng Bình, anh đánh giá đánh giá cao giọng hát của bé Kim Anh và thích thú với điệu múa vụng về của anh Quốc Sử. Nam ca sĩ lém lỉnh nhái lại động tác đó nhưng lại “chị Tư” trêu “múa như buồn ngủ”. Giám khảo Đại Nghĩa thì cho rằng giọng hát của anh Sử chính là cái nền trầm ấm, vững chắc đẩy tiếng hát trong trẻo của con gái Kim Anh vút lên.

 
 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...