22:30 | 01/05/2019

Hữu Đằng, Tâm Anh, Cẩm Hò “méo mặt” vì bị Ngô Kiến Huy – Sam “hành tới bến”

Tintuc - Trong tập 4 của show Phản Ứng Bất Ngờ, Võ Hạ Trâm – Minh Dự – Ginô Tống đã liên tục bị tài “diễn sâu” của “bộ ba” Tâm Anh – Cẩm Hò – Hữu Đằng đánh lừa, cuối cùng đành chấp nhận ra về “tay trắng” sau cả 4 vòng thi.

Ở Phản Ứng Bất Ngờ tuần này sẽ là sự góp mặt của hai đội chơi: Đội 1 (Minh Dự, Võ Hạ Trâm và Ginô Tống) và Đội 2 (Tâm Anh, Cẩm Hò và Hữu Đằng).

Ngay trên sân khấu, Minh Dự “bạo gan” thả thính trai đẹp Ginô Tống hết sức táo bạo. Trên sóng truyền hình, tác giả quyển sách “Hay mình đừng là gì của nhau” mong mỏi được “nên duyên” cùng Ginô Tống trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả xem truyền hình. Trước yêu cầu “đáng yêu” của “Thánh chửi” Minh Dự, Ginô Tống chỉ biết “đứng hình”.

VÒNG 1 – LƯỢT THI THỨ NHẤT: HỘI NGHỊ BÀN CHỮ NHẬT

Đội 2 là đội đầu tiên thực hiện thử thách trong vòng này, thử thách mang tên Hội Nghị Bàn Chữ Nhật. Trên sân khấu được bày trí một chiếc bàn chữ nhật và hai chiếc ghế, vì vậy mà chỉ hai trong số ba thành viên của Đội 2 được ngồi trên ghế. Nhiệm vụ của Đội 1 là suy luận và tìm ra ai trong ba người chơi của Đội 2 là người đang ngồi trên “không khí” nhưng lại “diễn sâu” như đang ngồi trên một chiếc ghế thật sự.

Nhận thấy thử thách “ngồi trên ghế không khí” chưa đủ khó, 2 MC đã đề nghị Đội 2 vừa “ngồi ghế” vừa diễn một tiểu phẩm để chọc cười Đội 1, nếu Đội 1 cười thì mới được đứng dậy. Sau đó, Ngô Kiến Huy và Sam còn tiếp tục thay nhau đeo lên vai Hữu Đằng, Tâm Anh, Cẩm Hò để Đội 1 có thể quan sát rõ hơn biểu cảm của từng thành viên đội bạn.

Trong khi Minh Dự nghi ngờ cả 3 người của Đội 2 không ai ngồi ghế vì khả năng “diễn sâu” ngang nhau, thì Võ Hạ Trâm lại đoán Tâm Anh mới là người không có ghế. Cuối cùng, Đội 1 quyết định đưa ra đáp án cuối cùng là Tâm Anh. Tuy nhiên, Cẩm Hò mới là người không có ghế, vì vậy Đội 1 của Võ Hạ Trâm – Minh Dự – Ginô Tống đã không ghi được điểm trong vòng này.

VÒNG 1 – LƯỢT THI THỨ 2: THÌ THẦM MÙA XUÂN

Tiếp nối vòng 1 là phần thực hiện thử thách của Đội 1. Với thử thách mang tên Thì Thầm Mùa Xuân, cả 3 thành viên của Đội 1 đều sẽ được đeo tai nghe, nhưng chỉ 2 người là được nghe những âm thanh bình thường, hoặc hay như một bài hát, một đoạn nhạc không lời, một trích đoạn cải lương,… Và thành viên còn lại sẽ được nghe tiếng… chó sủa. Tương tự lượt thi thứ nhất, nếu Đội 2 đoán chính xác thành viên nào của Đội 1 đang nghe tiếng chó sủa thì sẽ ghi về cho mình 1 điểm, ngược lại, sẽ không có được điểm nào.

Nếu khi đeo tai nghe, Minh Dự diễn theo lối “so deep”, chiều sâu tâm lý, du dương theo lời bài hát đượm buồn thì Võ Hạ Trâm lại trổ tài “múa cột” cực bốc lửa trên nền nhạc sôi động. Ginô Tống cũng khoe vũ điệu cực điêu luyện khiến Ngô Kiến Huy đoán anh chàng đang nghe Tiếng chày trên Sóc Bom Bo kết hợp với… Rap.

Trong phần suy luận của mình, Đội 2 đã xảy ra “mâu thuẫn nội bộ” khi Cẩm Hò liên tục bình luận khó hiểu khiến Tâm Anh đòi Đội 2 chỉ chơi 2 thành viên. Ở một diễn biến khác, vì Hữu Đằng cùng chung ý kiến với Cẩm Hò mà Tâm Anh lại đi ngược lại nên “anh cả” của Đội đã đề nghị “sa thải” Tâm Anh khiến anh chàng vô cùng tổn thương.

Sau cùng, Đội 2 chọn Võ Hạ Trâm là người đang nghe tiếng chó sủa mặc cho cô nàng ra sức “khích tướng” cùng “đánh lạc hướng”. Âm thanh trong tai nghe đúng là tiếng chó sủa đã giúp Đội 2 ghi về một điểm đầu tiên cho đội.

VÒNG 2: CÁ CHÉP HOÁ RỒNG

Với phần thi này, mỗi đội chơi sẽ cử ra 1 thành viên ưu tú nhất để tăng khả năng đánh lừa đối thủ. Riêng chương trình cũng cử ra một đại diện xuất sắc hứa hẹn khiến 2 đội càng thêm “rối não” là… MC Ngô Kiến Huy. Trong khi Đội 1 đề cử Ginô Tống thì Đội 2 đề cử Tâm Anh làm đại diện.

Với thử thách mang tên Cá Chép Hoá Rồng, nhiệm vụ của các thành viên còn lại của 2 đội là tập trung nhìn vào biểu cảm của 3 người chơi trên sân khấu để đoán xem ai đang là người đang đu xà đơn thật và ai là người được đứng trên ghế nhưng làm động tác.

Trong quá trình suy đoán, để chứng minh Tâm Anh có tập gym nhưng giả vờ không đu nổi xà đơn, Minh Dự tiết lộ bí mật “động trời” rằng Tâm Anh từng hẹn hò, đưa đón Minh Dự trong trang phục tập gym rất khỏe khoắn. Dù vậy, “Thánh chửi” xin được phép giữ bí mật rằng cả hai đã đi đâu khiến mọi người hết sức tò mò.

Để chốt đáp án, Đội 2 chọn “Bắp” Ngô Kiến Huy, còn Đội 1 chọn Tâm Anh là người đang đu xà đơn. Kết quả, Ngô Kiến Huy mới là người đu xà đơn không có ghế khiến Đội 1 hết sức ngỡ ngàng vì cú lừa “ngoạn mục”. Minh Dự thậm chí đã “bức xúc” cho biết “Chương trình mời Ngô Kiến Huy làm MC rất đúng vì ngoài sự lanh lẹ, linh hoạt, thông minh, anh còn rất mưu mô, xảo quyệt”. Phán đoán chính xác đã giúp Đội 2 ghi thêm 2 điểm và giành quyền ưu tiên cho vòng thi thứ 3. Trong khi đó, Đội 1 vẫn “trắng tay” sau 2 vòng thi.

VÒNG 3: THÙNG RƯỢU LA LỐI

Đến với vòng 3, đội đang có số điểm cao hơn là Đội 2 sẽ có một đặc quyền là chọn 2 thành viên của đội bạn và 1 thành viên của đội mình lên thực hiện thử thách của chương trình. Như vậy, Đội 1 ở thế bất lợi hơn khi chỉ còn 1 thành viên dự đoán ai là người “diễn sâu”. Đội 2 đã chọn hai thành viên Minh Dự và Võ Hạ Trâm của đội 1 lên sân khấu và cử Hữu Đằng là đại diện của đội mình chịu thử thách của chương trình.

Ba người chơi được đứng trong 3 chiếc thùng có khoét sẵn những chiếc lỗ, “bộ đôi” MC Ngô Kiến Huy và Sam sẽ dùng gậy đâm vào bên trong chiếc thùng qua những chiếc lỗ đó. Và trong số 3 người chơi, chỉ có 2 người được mặc áo giáp còn 1 người còn lại bị “đâm” thật.

Dù là đồng đội, Tâm Anh, Cẩm Hò vẫn chẳng nể nang mà khẳng định Hữu Đằng có nét diễn rất giả và loại khỏi diện tình nghi ngay từ đầu khiến “đàn anh” phật lòng. Sau cùng, cả 2 quyết định đưa ra đáp án là Minh Dự, trong khi đó Ginô Tống lại chọn Hữu Đằng. Lựa chọn này đã giúp đội 2 của Tâm Anh – Hữu Đằng – Cẩm Hò ghi được thêm 2 điểm, còn Đội 1 vẫn giữ nguyên điểm 0 tròn trĩnh sau 3 vòng thi.

VÒNG 4: HƯƠNG VỊ ĐẶC TRƯNG

Ở vòng thi cuối cùng, mỗi đội sẽ cử 1 thành viên xuất sắc nhất để lên sân khấu chịu thử thách của chương trình. Đội đoán đúng sẽ nhận về 2 điểm. Đội 1 cử Minh Dự còn Đội 2 chọn Cẩm Hò để chinh chiến vòng cuối của chương trình.

Mang tên Hương Vị Đặc Trưng, ở vòng thi này, chương trình sẽ bày sẵn 3 dĩa kẹo, trong đó có 2 dĩa đựng kẹo rất thơm ngon, 1 dĩa còn lại đựng loại kẹo kinh khủng nổi danh toàn cầu đó chính là… kẹo thối, với các mùi vị như tả em bé, tất để lâu ngày, trứng ung,… Tương tự như các vòng trước, nhiệm vụ của người chơi là phải ăn cả 3 dĩa kẹo và đánh lừa đội đối thủ để họ không biết đâu là dĩa kẹo thối. Với khả năng quan sát tinh tế, Đội 2 tiếp tục ghi trọn 2 điểm của vòng này mặc Minh Dự ra sức “diễn sâu”.

Đến phần thể hiện của Cẩm Hò, với nét diễn “bất biến”, cô nàng dễ dàng khiến đội bạn “rối não” và đưa ra phán đoán sai lầm, tiếp tục không ghi được điểm ở vòng thi này.

Như vậy, kết quả chung cuộc, Đội 2 đã xuất sắc chiến thắng với 7 điểm tương đương 7 triệu đồng. Đội 1 mặc dù rất cố gắng nhưng vẫn phải ra về “tay trắng” với 0 điểm sau 4 vòng thi.

Đón xem tập 5 của Phản Ứng Bất Ngờ, được phát sóng vào lúc 20g35, thứ Tư ngày 08/05 trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...