08:48 | 10/12/2015

Thật thà và dũng cảm "hứng đá", chỉ có ở Ngọc Trinh!

Thật thà phơi bày tất cả những điều không ai dám nói và rồi lại đón nhận những lời dè bỉu, nhiếc móc, showbiz Việt chắc chỉ có mình Ngọc Trinh mới dám làm vậy!
Thật thà phơi bày tất cả những điều không ai dám nói và rồi lại đón nhận những lời dè bỉu, nhiếc móc, showbiz Việt chắc chỉ có mình Ngọc Trinh mới dám làm vậy!
Trên dưới 10 năm dấn thân vào showbiz, đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để Ngọc Trinh có thể hiểu tường tận về những điều tiếng, thị phi của người nổi tiếng. 10 năm, nhan sắc có thể thay đổi, tính cách có thể trưởng thành song sự thẳng thắn "ăn ngay nói thật" thì dường như vẫn luôn ẩn chứa bên trong con người Ngọc Trinhmà thời gian, tiền bạc hay bất cứ thứ gì đều không thể nào thay đổi được.
Thật thà và dũng cảm
"Anh thích thì đến với tôi, không thì về với gia đình", Ngọc Trinh chia sẻ
Đơn cử như nói về chuyện tình yêu, Ngọc Trinh "thật như đếm". Cô chia sẻ với báo chí như với những người bạn chí cốt những điều thầm kín mà đa số chỉ muốn giữ cho riêng mình. Những lời thú nhận của Ngọc Trinh: "người đàn ông thứ tư trong cuộc đời nhưng mọi cảm giác dành cho anh như biết thương, biết nhớ, biết khóc… đều giống như lần đầu tiên. Ba cuộc tình trước không như vậy" hoàn toàn rất thật, không toan tính, không cân nhắc nghĩ suy xem nói thế nào có lợi cho mình.
Hơn nữa, Ngọc Trinh cũng không ngại ngần thừa nhận mình một thời "ăn bám đại gia": "Tôi đẹp anh quen tôi. Anh có tiền tôi quen anh". Bởi cô quan niệm: "làm sao có thể nói khác đi sự thật rằng thời điểm đó, tôi là đứa con gái không biết kiếm ra tiền và phải sống dựa vào người đàn ông khác". Thậm chí, Nữ hoàng nội y cũng tự nhận trong chuyện tình yêu, suốt bao nhiêu năm qua, cô chỉ là "người thứ ba": "Người đàn ông đó yêu thương, tự nguyện muốn quan tâm và chăm sóc tôi, chứ bản thân tôi chưa từng suy nghĩ đến thủ đoạn để chèo kéo, moi tiền hay chiếm anh trọn vẹn về với mình. Anh thích thì đến với tôi, không thì về với gia đình".
Thật thà và dũng cảm
Ngọc Trinh tự nhận mình "ăn bám đại gia"
Nói ra những câu đó, Ngọc Trinh bị thiệt nhiều hơn là được lợi. Công chúng xưa nay vốn khó chấp nhận "người thứ ba", chưa kể, Ngọc Trinh lại cứ "tồng tộc" nhận mà không giấu giếm như bao người ở trong hoàn cảnh cô. Nhưng như thế mới thấy đúng chất "Ngọc Trinh" nhất. Vì ngay từ cách đây 4,5 năm trước, cô cũng từng gây sốc khi tuyên bố: “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ, nhưng tôi là người yêu ai thì yêu sâu đậm đàng hoàng, ai lo cho tôi thứ gì tôi đều biết ơn vì điều đó!”hay: “Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”.
Ngọc Trinh cũng là một cô gái rất tự tin vào bản thân mình. Từ năm 2011, Ngọc Trinh đã hồn nhiên khẳng định: “Tôi mê nhất vòng 3 của mình, chứ vòng một bây giờ thì ai cũng sửa cho to hết, mình có lớn cũng không thấy thích”. Đó không phải là lần đầu tiên và duy nhất, Ngọc Trinh tự "khen" mình. Trong một bài phỏng vấn khác, cô cũng nhấn mạnh: "Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi".
Thật thà và dũng cảm
Ngoài ngoại hình, Ngọc Trinh cũng rất tự hào về độ "nổi tiếng" của mình. Cô từng khiến mọi người sốc khi tự nhận mình "hot: "Có nhiều người mới bước chân vào showbiz, mong đóng phim để được biết đến. Tôi đã hot rồi thì đóng phim làm gì?" hay lúc lại thật thà: "Giờ mỗi lần về quê, mọi người nể tôi lắm. Tôi còn nhỏ không cần phải lấy chồng Đài Loan mà vẫn lo được cho ba mẹ, vẫn xây nhà cho ba mẹ ở nữa". Trước những ý kiến trái chiều quanh việc Ngọc Trinh "tuyên bố sống dựa bạn trai" cô hùng hồn đáp trả: "Tại sao những người đó không nghĩ rằng tại sao xã hội lại tôn vinh em? Nếu xã hội tôn vinh em thì chắc chắn em có một thế mạnh nào đó".
Thật thà và dũng cảm
"Đó là sự thật, Ngọc Trinh không có tài cán gì"
Tự tin về ngoại hình, về độ hot của mình là thế, nhưng Ngọc Trinh lại khá khiêm tốn khi nói về tài năng. Trong bài phỏng vấn mới đây, nữ chính của "Vòng eo 56" chia sẻ: "Trong nghề mẫu này, cạm bẫy và cám dỗ rất nhiều. Cũng không ít người thường nhìn tôi với ánh mắt xem thường, cho rằng: “Ngọc Trinh không có tài năng mà lại nổi quá nhanh”. Tôi biết được, cảm nhận được nhưng không trách họ, bởi đó là sự thật, Ngọc Trinh không có tài cán gì". Thậm chí người đẹp còn tự nhận mình "ngu": "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người phụ nữ thông minh. Vì người thông minh là hỏi họ điều gì cũng trả lời được liền, còn tôi hơi bị “chậm tiêu”, nghe gì cũng hỏi lại hai, ba lần. Còn hỏi vì sao tôi giữ được người đàn ông thì tôi có thể nói đơn giản rằng tôi ngoan và chung thủy, chứ không phải nhờ vào quá thông minh hay tinh tế gì cả. Ngọc Trinh ngu, nhưng giỏi kiếm tiền".
Thật thà và dũng cảm
Không chỉ gây sốc về chuyện tình cảm, về bản thân, Ngọc Trinh còn hứng không ít "gạch đá" khi có những quan điểm rất quyết liệt về chính bố mẹ và họ hàng của mình. Còn nhớ, trước đây người đẹp Trà Vinh từng khẳng định không hề nhớ, thương người mẹ đã đánh đổi tính mạng bản thân mình để sinh ra cô vì "thật lòng tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi". Hay mới đây nhất, khi nói về họ hàng, những người đã "quay lưng" khi gia đình cô nghèo khó, Ngọc Trinh khẳng định: "Chính những người ruột thịt lại nỡ lòng bỏ mặc anh chị em tôi. Họ cho đồ ăn hàng xóm chứ nhất định không cho chúng tôi. Cho nên, đến bây giờ dù họ có chết, cần tiền tôi cũng không giúp".
"Phải nói tôi là đứa rất cực đoan luôn nhé! Tôi muốn ai làm điều có lỗi với mình phải ân hận, phải tiếc nuối vì ngày xưa đã đối xử với mình như vậy. Thậm chí, tôi muốn họ suy nghĩ rằng tại sao Ngọc Trinh bây giờ lại đi giúp người ngoài mà không giúp người có máu mủ với mình?... Mặc dù con người tôi không phải “ác” như vậy nhưng do vết thương quá lớn, nỗi đau không thể quên nên tôi không tha thứ cho họ được", Ngọc Trinh bày tỏ quan điểm của mình.
Thật thà và dũng cảm
Trong công việc, Ngọc Trinh cũng khá dũng cảm khi công nhận mình "đạo nhái": "Không phải một nhà thiết kế nên tôi đã lấy những ý tưởng có sẵn để sáng tạo thêm. Tôi tìm tòi, lên mạng xem các mẫu thiết kế rồi từ đó thêm thắt – cắt ghép bộ này bộ kia chế lại và đưa xưởng làm. May mắn chiếm 70% trong thành công của tôi, còn 30% do tôi chịu khó, biết cách lấy lòng khách... Tôi chấp nhận bị gọi là “nữ hoàng hàng nhái” vì điều đó mang lại nguồn thu cho tôi rất lớn. Tôi không cãi hay đính chính việc tôi xài hàng fake, sao chép này nọ".
Những câu trả lời như "dốc ruột dốc gan" của Ngọc Trinh cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng đó là những phát ngôn gây sốc, gây sự chú ý. Người nhận xét Ngọc Trinh "ngây thơ" mới đem chuyện đáng ra nên giấu nhẹm đi thì lại mang ra kể hết. Nhưng cũng có người nói Ngọc Trinh thông minh vì thật thà thường được công chúng chấp nhận hơn là gian dối... Còn Ngọc Trinh, cô vẫn vậy. Đó một phần cũng là bản tính của cô gái miền Tây chất phác, dung dị, gần gũi... Song showbiz có không ít người đẹp miền Tây nhưng thật thà để rồi hứng đá như "Ngọc Trinh" thì có lẽ chỉ có một!
Nguồn: Trí Thức trẻ
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...