11:30 | 30/04/2023

Mãn nhãn với màn trình diễn trên ốc đảo đầy nghệ thuật của Uyên Linh - Ái Phương

Tintuc - Vào tối ngày 29/4, tiếp nối các chương trình âm nhạc thành công như Dear Ocean Show tại Vinhome Ocean Park, WOWSunset tại Phú Quốc…, WOW Media đã một lần nữa chứng minh được năng lực tổ chức khi mang đến một mô hình trình diễn nghệ thuật ấn tượng tại TP.HCM mang tên “ISLE OF ART - Ốc đảo nghệ thuật”.

Trong đêm diễn đầu tiên với chủ đề “THE ART OF OST”, các ca sĩ Uyên Linh - Ái Phương cùng dàn nhạc giao hưởng Loudsound, biên đạo Tấn Lộc và đoàn múa đương đại Arabesque đã chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc lộng lẫy như những thước phim điện ảnh. Mở đầu bằng màn trình diễn nghệ thuật múa đương đại vô cùng đặc biệt theo đúng chủ đề của chương trình “ISLE OF ART - Ốc đảo nghệ thuật". Đó là hình ảnh của đàn thiên nga thanh cao, tinh tế, sang trọng kết hợp với đoàn múa đương đại qua sự chỉ đạo của biên đạo múa gạo cội Tấn Lộc, bản giao hưởng “Arrival Of Bird” được phối mới bởi dàn nhạc Loudsound đã cùng hoà quyện, dần dần dẫn dắt khán giả vào không gian điện ảnh của chương trình. 

Ái Phương hát nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời, Hoạ Bì… được phối mới theo phong cách cổ điển 

Ái Phương trong bộ váy trắng tinh khôi xuất hiện đầy sang trọng trên sân khấu. 3 ca khúc đầu tiên mà Ái Phương mang đến bữa tiệc âm nhạc “THE ART OF OST” là 3 đại diện đến từ 3 nền điện ảnh nổi bật của Châu Á đó là “Tạm Biệt Mùa Hè” (ca khúc nhạc phim Nhật Bản), “Hoạ Tâm” (OST phim Hoạ Bì) và “You Are My Everything” vốn đã quá nổi tiếng trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Đặc biệt, cả 3 ca khúc khi được trình diễn trên sân khấu của Isle Of Art đều được phối mới cùng dàn nhạc giao hưởng cổ điển với các nhạc cụ từ phương Tây. Sự kết hợp hài hoà đã mang đến những cảm xúc rất mới cho các ca khúc vốn đã quen thuộc này. 

Sau khi từ từ đưa khán giả vào không gian âm nhạc của những bộ phim điện ảnh nước ngoài bằng các bản nhạc phim nước ngoài, Ái Phương cũng mang đến các bản hit gắn liền với tên tuổi của mình như “Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân", “Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh" và mash-up “Đến Giờ Cơm - Cha Già Rồi Đúng Không?”... Giọng hát đầy cảm xúc của Ái Phương vang lên giữa không gian ngoài trời tại SwanBay - một trong những “Đảo Thượng Lưu" được mệnh danh là “Hòn ngọc phía Đông Sài Gòn" đã khiến loạt cảnh phim điện ảnh như được “throwback" lại trên sân khấu. 

Chia sẻ về việc trình diễn các ca khúc nhạc phim, Ái Phương cho biết: “Mỗi ca khúc nhạc phim đều mang dấu ấn riêng, thậm chí chúng có đời sống dài hơn cả bộ phim. Qua những ca khúc nhạc phim mình không chỉ thấy được âm nhạc, mà còn thấy cả ký ức, cảm xúc khi xem bộ phim đó, nó giúp “lôi kéo" mình trở lại thời điểm xem phim.”

Uyên Linh bắn nốt cao chót vót, thể hiện bản lĩnh vocal với loạt OST kinh điển như Skyfall, Never Enough…

Nếu như Ái Phương mang đến những ca khúc nhạc phim Châu Á thì trong set diễn của mình, Uyên Linh đã thể hiện các ca khúc nhạc phim Âu - Mỹ như “Skyfall” (OST Điệp Viên 007), “Never Enough” (OST The Greatest Show Man). Cùng với đó là các bản nhạc phim đã đi vào tâm thức người Việt như “Giã Từ Dĩ Vãng" (phim Giã Từ Dĩ Vãng), Xanh Bạc Mái Đầu (phim Áo Lụa Hà Đông), hay “Nếu Có Một Ngày” (phim Gái Già Lắm Chiêu)... 

Là một fan của điện ảnh và cũng là một ca sĩ thuộc trường phái thực lực, Uyên Linh không gặp quá nhiều khó khăn để thể hiện một cách trọn vẹn các ca khúc này. Dù chia sẻ rằng mình gặp vấn đề về sức khoẻ nhưng bằng sự cố gắng và năng lực chuyên môn, Uyên Linh vẫn giữ được phong độ giọng hát và mang đến những màn trình diễn đẳng cấp. 

Khi Uyên Linh & Ái Phương kết hợp - âm nhạc thăng hoa cùng không gian nghệ thuật mang đến những trải nghiệm tuyệt vời 

Không chỉ có những set trình diễn riêng, Uyên Linh và Ái Phương còn mang đến những tiết mục kết hợp đặc biệt dành tặng khán giả tại SwanBay. Bản mash-up “Trót Yêu” - “Yêu Xa” qua sự thể hiện đầy nữ tính của 2 giọng ca ngọt ngào đã khiến không gian buổi trình diễn trở nên “tình" hơn bao giờ hết. Lần lượt các ca khúc “Giữa Đại Lộ Đông Tây", “Bài Hát Của Em", “Bước Qua Mùa Cô Đơn" cũng được vang lên qua sự hoà giọng của Uyên Linh - Ái Phương. 

Không chỉ dừng lại ở các màn trình diễn của 2 nữ ca sĩ, dàn nhạc giao hưởng Loudsound và đoàn múa đương đại Arabesque cũng đã có màn thể hiện xuất sắc giúp đẩy thêm cao trào cho buổi diễn. Đặc biệt là liên khúc 2 bản nhạc phim “La La Land" và “Autumn Leaves" đã khiến nhiều khán giả phải nổi da gà. Giữa không gian sang trọng tại SwanBay, sự tổng hoà của thiên thời - địa lợi - nhân hoà, là sự kết hợp của âm thanh - ánh sáng - đoàn múa đã tạo nên những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn. Đêm diễn đầu tiên của “ISLE OF ART - Ốc đảo nghệ thuật" đã kết thúc trong tràng dài vỗ tay của khán giả vì đã mang đến những trải nghiệm không thể nào quên.

Sau “THE ART OF OST", số tiếp theo của “ISLE OF ART" sẽ mang đến đêm nhạc tình ca của 2 nghệ sĩ được yêu thích là Văn Mai Hương & Phan Mạnh Quỳnh. Trong tháng 6 sẽ là đêm nhạc vô cùng đặc biệt khi dàn nhạc Imagine Philharmonic Orchestra với 50  nhạc công bước ra khỏi không gian của nhà hát để biểu diễn hoà nhạc tại sân khấu ngoài trời với nội dung âm nhạc cảm hứng từ Nhật Bản, đặc biệt là nhạc phim Ghibli. Đặc biệt hơn cả, đây cũng sẽ là sân khấu kết hợp của Trung Quân, Nguyên Hà và Buitruonglinh với dàn nhạc. Khác với những đêm nhạc khác, “ISLE OF ART” mang đến trải nghiệm âm nhạc kết hợp du du ngoạn trên sông Sài Gòn. Chỉ 35 phút di chuyển bằng tàu thủy từ bến Bạch Đằng hoặc di chuyển bằng ô tô, khán giả sẽ được đắm chìm trong không gian sân khấu âm nhạc ngoài trời, ngắm hoàng hôn lãng mạn và thưởng lãm đêm nghệ thuật. 


 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...