Xin lỗi, tôi chỉ là đàn bà!

Tapchisaoviet - Ngoại tình thật sự là con đường không lối thoát với phụ nữ. Nhiều người biết nó là con đường cụt nhưng vẫn

Mưa có làm tím Bằng lăng?

11:41 | 03/08/2016
Tapchisaoviet - Mưa tí tách rơi cho những cánh hoa bằng lăng tan vỡ, màu mưa tim tím nhẹ thôi cũng đủ làm nhói lòng

Mẹ đơn thân đừng chạy theo hạnh phúc, nó sẽ tự đến…

11:30 | 03/08/2016
Tapchisaoviet - Nếu bạn phải cố gắng để tỏ ra bình tĩnh, bạn sẽ chẳng bao giờ bình tĩnh thật sự. Nếu bạn phải cố

Hẹn gặp anh ở Hà Nội

21:25 | 01/08/2016
Tapchisaoviet - Nhưng mà, tuổi trẻ vẫn luôn được tạo thành từ những nuối tiếc, những tổn thương. Ngày thi càng trôi đi xa, ngày

Quá khứ chưa một lần buông tay

21:22 | 01/08/2016
Tapchisaoviet - Khi niềm tin như một chiếc cốc pha lê rơi vỡ tan tành trên nền nhà, là một mối quan hệ đang lành

Gái ế: Một cách nhìn khác khiến chúng ta phải 'gật gù'

09:13 | 01/08/2016
Tapchisaoviet - Tôi là một phụ nữ bình thường, 33 tuổi và độc thân. Tôi bình thường trên tất cả mọi phương diện: Nhan sắc

Thay vì suốt ngày than thở gánh nặng chồng con, sao đàn bà không khôn ngoan học lấy cách yêu mình?

11:40 | 31/07/2016
Tapchisaoviet - Để có thể dẻo dai và linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng đổi thay của hoàn cảnh, một phụ nữ hiện đại cần

Phụ nữ ham tài, đàn ông ham sắc

10:07 | 30/07/2016
Tapchisaoviet - Đàn ông vẫn mê sắc. Đàn bà vẫn mê tài. Nhưng đàn ông phải giỏi, đàn bà mới yêu lâu. Phụ nữ có

Đàn ông mà lấy tiền của vợ mang cho gái thì hèn, quá hèn các ông ạ !

20:33 | 29/07/2016
Tapchisaoviet - Lòng chị như nghìn mũi dao đâm. Chị đã quá tuyệt vọng. Chỉ biết nhìn con mà khóc. ‘Xin lỗi con, chuyện ngày

Bức thư gửi chồng cực kỳ thú vị mà bất cứ ai cũng nên đọc

11:44 | 23/07/2016
Tapchisaoviet - Thay vì tỏ thái độ ngán ngẩm khi so sánh vợ với những cô gái "lụa là xiêm áo" ngoài đường, các ông

9 nét tướng khiến phụ nữ lận đận tình duyên, hôn nhân trắc trở

07:54 | 21/07/2016
Tapchisaoviet - Phụ nữ có những nét tướng này thường "cao số", lận đận tình duyên, hôn nhân không thuận lợi.
Xem theo ngày
loading...